Xuân thương nhớ
2011.02.06

Một dịp Tết vừa thoáng qua, nhưng dư hương còn ngọt ngào trong nắng Xuân, trên những cành mai đào nở rộ mà chưa rụng cánh, trong bếp hồng còn thơm phức những món ngon ngày Tết. Thì đây là giây phút chúng ta càng nhớ đến những người thân yêu không được về sum họp dưới mái nhà êm ấm, và hãy để dành cho những người nơi xa những khoảnh khắc yêu thương.
Chương trình hôm nay được gọi là “Xuân thương nhớ”, bài đầu tiên được dành cho các bạn sinh viên xa nhà ngày Tết…
Xuân xa Mẹ
Chiều cuối năm vắng nhà.
Xuân đầu tiên xa Mẹ
Lòng buồn nên thở than.
Tái tê vì nhớ quê
Đêm giao thừa mình con
Nhìn người vui đón Xuân.
Âm thầm bên khung cửa
Đời sinh viên đón Xuân
Đứa nào cũng nhớ quá
Một chút nắng quê nhà.
Mẹ ơi! Mẹ gửi con bánh tét
Nếp dẻo tình quê hương
Bánh thơm xanh màu lá
Gói trọn tình quê xa.
Mẹ ơi Tết năm nay
Cội Mai của Ba trồng
Con không về trẩy lá
Chắc Mai buồn ít bông.
Chiều cuối năm vắng nhà
Xuân đầu tiên xa Mẹ
Lòng buồn nên thở than
Tái tê vì nhớ quê
Đêm giao thừa mình con
Nhìn người vui đón Xuân
Âm thầm bên khung cửa
Đời sinh viên đón Xuân
Đứa nào cũng nhớ quá
Một chút nắng quê nhà.
Xuân của Mẹ
Mẹ ơi hoa cúc hoa mai nở rồi
Giờ đây đời con đang còn lênh đênh
Đèo cao gió lộng ngày đêm bạt ngàn
Áo trận sờn vai bạc màu
Nhìn Xuân về lòng buồn mênh mang
Ngày đi con hứa Xuân sau sẽ về
Mà nay đã bao Xuân rồi trôi qua
Giờ đây chắc Mẹ già tóc bạc nhiều
Sớm chiều vườn rau vườn cà
Mẹ biết nhờ cậy vào tay ai?
Đêm nay núi rừng gió nhẹ sang Xuân
Thoáng mùi mai nở đâu đây
Nghe lòng lạc loài chơi vơi
Khi xưa,những ngày binh lửa chưa sang
Bếp hồng quây quần bên nhau
Nghe Mẹ kể chuyện đời xưa
Mẹ ơi, con hứa con sẽ trở về
Dù cho, dù cho Xuân đã đi qua
Dù cho én từng bầy bay về ngàn
Dẫu gì rồi con cũng về
Chỉ bên Mẹ là mùa Xuân thôi
Bài Mùa Xuân của Mẹ của Trịnh Lâm Ngân, được giọng hát Quang Lê trình bày thật truyền cảm. Trịnh Lâm Ngân là bút hiệu chung của ba nhạc sĩ Trần Trịnh, Lâm Đệ và Nhật Ngân.
Xuân này con không về
Bài này quá nổi tiếng, vì Tết năm nào cũng làm rơi biết bao nhiêu nước mắt của những người trẻ xa nhà thương nhớ gia đình giữa ngày Xuân đến, khi nghe đến mái nhà tranh chưa người sửa sang, đàn em ngơ ngác chờ manh áo mới...
Bài hát nhắc qua khung cảnh chiến chinh như một nét thời sự, mà tới nay vào những ngày Xuân vẫn làm cạn dòng nước mắt của những người từng là lính chiến hay đang là lính chiến, cả những người chưa từng là lính mà Tết phải xa Mẹ xa em, vì đó là tình cảm gia đình chân thực của mọi người trẻ tuổi Việt Nam.
Các bạn hãy nghe Thùy Chi hát “Xuân này con không về”, để thấy cô nhạc sư piano và là ca sĩ online chưa đến 21 tuổi này, với giọng ca tinh khiết, và chỉ một nét đệm piano đơn giản thanh nhã, mà cũng truyền cảm nỗi xúc động cho người nghe chẳng kém gì danh ca Duy Khánh hát trước đây năm sáu mươi năm…
Con biết bây giờ Mẹ chờ tin con
khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu Xuân sẽ về
nay én bay đầy trước ngõ
mà tin con vẫn xa ngàn xa
ôi nhớ Xuân nào thuở trời yên vui
nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
trông bánh chưng ngồi chờ sáng
đỏ hây hây những đôi má đào
Nếu con không về chắc Mẹ buồn lắm,
mái tranh nghèo không người sửa sang
Khu vườn thiếu hoa đào mừng Xuân
Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai
sẽ đem về cho tà áo mới
ba ngày Xuân đi khoe xóm làng
Con biết bây giờ Mẹ chờ em trông
nhưng nếu con về bạn bè thương mong
bao lứa trai cùng chào Xuân chiến trường
không lẽ riêng mình êm ấm
Mẹ ơi con Xuân này vắng nhà
Mẹ thương con xin đợi ngày mai...
Đan áo mùa Xuân
Cứ mỗi lần hoa mai vàng trước ngõ
là em thôi mong nhớ Xuân này chàng có về
Hỏi hoa hoa chẳng nói, hỏi mây mây lặng đứng
Hỏi gió gió ngập ngừng, hỏi nắng nắng ngại ngùng
Chim mách rằng anh đang ngoài chiến tuyến
người yêu thay tay súng, gối mộng là lá rừng
Vì quê hương còn khổ, tình yêu xin để đó
cho xác chết ngậm cười, cho nước mắt thôi rơi.
Nhớ Xuân sang năm nào,
bên bếp lửa vui, ngồi đan áo cho anh
đôi mắt anh dịu buồn, nói anh sẽ về
khi máu sương thôi ngừng rơi.
Để giờ mình em và manh áo xám trên tay
Dù rằng ngoài kia vang tiếng pháo đón giao thừa
Bánh chưng rất xanh, với hoa rất vàng
mà ngỡ là giấc mơ thanh bình.
Anh sẽ về khi mai vàng trước ngõ
và lang thang chim én mang sầu về cuối trời
quà cho em là bướm và hoa thơm cỏ biếc
với gió mát lưng đồi, với tiếng sáo tuyệt vời.
Anh sẽ về khi không còn tiếng súng
trời xanh cao tiếng hát, chim trổi nhạc đón mừng
Để hoa Xuân lại thắm để môi em lại ấm
cho áo mới yêu đời cho tiếng sáo thêm vui
Anh đã thấy mùa Xuân chưa
Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau
Chẳng còn thấy đâu, mắt em hoen sầu
Vì mình xa nhau nên anh chưa biết Xuân về đấy thôi
Ngày Xuân vẫn trôi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai
Trời mưa giăng lối áo em lệ rơi
Nhạt nhòa nét môi, đá xanh quên lời
Vì mình xa nhau nên anh chưa biết Xuân về đấy thôi
Giọt sương vẫn rơi, tình mình vẫn hoài thương nhớ đầy vơi
Chiều xưa ngồi bên anh em nghe như đã xót xa trong tay mình
Một giây hờn lênh đênh môi em thơm ngát đón đưa hương say tình
Anh biết không anh em như bóng mây tìm nơi đổ bến
Đậu bến xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi
Trời xao xác sóng, gió reo mùa đông
Tìm trong giá băng bóng Xuân mịt mùng
Vì mình xa nhau nên anh chưa biết Xuân vẫn mãi xa vời chốn nao
Còn thương nhớ nhau, còn nặng u sầu muôn kiếp về sau
Chương trình “Xuân thương nhớ” chấm dứt nơi đây. Việt-Long tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn chủ nhật tuần sau.
Theo dòng thời sự:
- Nhạc tuyển đón Xuân
- Khúc Nhạc Ngày Xuân
- Đón Giao Thừa
- Nguồn gốc nhạc phẩm “Anh cho em mùa Xuân”
- Xuân, Tình và Tuổi trẻ
- Tâm tình công nhân xuất khẩu lao động trong những ngày Tết
- Cộng Đồng Người Việt Âu Châu đón Xuân Tân Mão
- Người Việt tại Houston sửa soạn đón Tết
- Diễn hành đón Tết tại Litte Saigon
- Nhớ tết